Chân dung trùm giang hồ dọa ép người yêu đi 'làm gái' vì thiếu nợ

Thanh “củ mì” một tay anh chị “có số” trong giới giang hồ Bình Dương vừa tiếp tục dính vào một vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”. Như vật, chỉ sau vài tháng rời khỏi trại giam, gã giang hồ cộm cán này tiếp tục quay trở lại “chốn cũ”.

Thanh củ mì, một tay anh chị có số trong giới giang hồ Bình Dương
Thanh "củ mì", một tay anh chị "có số" trong giới giang hồ Bình Dương

Ngày 29-9, Thượng tá Võ Văn Hồng – Phó trưởng Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam đối với Nguyên Văn Thanh (tự Thanh “củ mì”, 34 tuổi, ngụ P. Phú Hoà, TX Thủ Dầu Một) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Thanh “củ mì” được xác định là những tay giang hồ cộm cán trên địa bàn tỉnh Bình Dương, từng “cõng” nhiều tiền án, tiền sự và gieo nỗi kinh hoàng cho người dân tại khu vực vùng giáp ranh.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2014, Thanh quen bạn gái tên V.M.L. Trong thời gian quen biết, L. mượn của Thanh 56 triệu đồng. Không có tiền trả nên L. hứa trả dần cho Thanh.

Tuy nhiên, Thanh không đồng ý và nhiều lần đe doạ sẽ “xử đẹp” L. nếu không trả tiền ngay. Giữa tháng 9/2014, Thanh dẫn theo đám đàn em kéo đến nhà L. đòi nợ. Vừa thấy L., Thanh xông vào đánh tới tấp L. và những người thân trong nhà. Đối tượng này còn đe doạ nếu không trả  tiền sẽ bị giang hồ xử và đưa đi “làm gái”. Sau đó, Thanh ép L. viết giấy nợ cao hơn số tiền đã vay 7 triệu đồng.

Từ khi bị Thanh “củ mì” đe dọa, chị L. và những người thân trong gia đình sống trong hoảng sợ. Dù chạy vạy, xoay sở khắp nơi nhưng vẫn không lo đủ tiền trả. Trước tình cảnh bị dồn vào đường cùng, chị L. đã đến trình báo, cầu cứu cơ quan công an TX. Thuận An để được bảo vệ an toàn.

Nhận được tin báo, công an TX.Thuận An đã nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh Bình Dương tổ chức truy bắt Thanh, bởi đối tượng này cũng nằm trong danh sách theo dõi của công an tỉnh Bình Dương.

Được biết, Thanh “Củ Mì”  là một trong những tay trùm giang hồ “có số” ở Bình Dương với hàng loạt tiền án, tiền sự. Vừa ra tù, Thanh lại tụ tập đàn em hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Cụ thể, Thanh “củ mì” đã cùng đồng bọn dàn trận mang súng để thanh toán các băng nhóm địch thủ nhưng chưa kịp hành động thì công an ập đến.

Sau đó, đối tượng này bị bắt trong một hành vi khác và bị tòa án tuyên phạt tù. Vừa ra tù, Thanh lại ngựa quen đường cũ. Hiện cơ quan điều tra công an thị xã Thuận An đang tiếp tục truy bắt các đối tượng trong băng nhóm của “trùm” giang hồ này, đồng thời mở rộng điều tra về những vụ việc có liên hoạt động “xã hội đen” của Thanh “củ mì”.

Theo Trung Kiên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.