Chặn đứng một vụ giang hồ huyết chiến

(PL)- Công an huyện Bình Chánh đang điều tra một vụ thanh toán băng nhóm mà lực lượng cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Trật tự-Phản ứng nhanh Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng địa phương chặn đứng vào đêm 13-8.

Theo thông tin ban đầu, đêm 13-8, cảnh sát 113 nhận được tin báo tại đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) đang xảy ra vụ thanh toán giữa hai băng nhóm giang hồ. Khi thấy cảnh sát 113 đến hiện trường, gần chục đối tượng vứt bỏ hung khí chạy tán loạn. Cùng lúc đó dân phòng, Công an xã Tân Kiên và cảnh sát 113 của huyện Bình Chánh cũng có mặt. Tại hiện trường có hai xe máy của những thanh niên tham gia vụ hỗn chiến bị đập phá hư hại, nhiều gạch đá vứt bỏ ngổn ngang. Ngoài ra công an thu giữ ba cây gậy đánh golf, một cây búa đẽo, kiếm tự chế, dao dài 50 cm…

Theo nhiều người dân tại đây, hai nhóm chuẩn bị hỗn chiến là người ở địa phương, rất may cảnh sát 113 và công an địa phương đã kịp thời chặn đứng.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.