Chân dung ‘cặp đôi’ cướp giật, dùng dao đâm công an

(PLO)- Sau khi gây ra vụ án giết người, hung thủ đã cùng người yêu bỏ trốn. Để có tiền tiêu xài, cặp đôi này liên tục hành nghề cướp giật. 

Ngày 10-9, Trung tá Ngô Văn Tùng - Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Cao Hồng Phúc (21 tuổi; ngụ quận 4, TP.HCM) và Trần Thị Kim Yến (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đặc biệt, bước đầu xác định nghi can Phúc kẻ đang trốn lệnh truy nã của Công an TP.HCM về hành vi giết người.

Theo Trung úy Trần Văn Thông - Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An, tối 8-8, anh mặc thường phục tuần tra ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) thì phát hiện một đôi nam nữ có biểu hiện khả nghi nên quyết định bám theo.

Sau một hồi chạy vòng vèo, cặp đôi đã phát hiện ra "con mồi" và lập tức ra tay giật sợi dây chuyền của chị Trần Thị Kim Loan (37 tuổi) đang đi bộ trên đường. 

Phúc và Yến sa lưới sau khi cướp giật tài sản

Cảnh sát Thông nhanh chóng đuổi theo. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 10 km. Đến địa phận phường An Phú (thị xã Thuận An), Trung úy Thông ép sát, đạp vào xe đôi nam nữ. Phúc nói “đâm nó đi”, Yến ngồi sau liền dùng dao tấn công cảnh sát Thông. Những nhát dao liên tục nhắm vào anh nhưng anh đều né kịp, chỉ có một nhát sượt qua mạn sườn gây vết xước nhỏ.

Phúc chở Yến tiếp tục bỏ chạy. Cảnh sát Thông quyết tâm đuổi theo, dùng xe tông vào xe máy của đôi cướp. Lúc này Phúc nhảy xuống đánh tay đôi với Trung úy Thông. Người dân xung quanh tham gia vây bắt cướp cũng gặp phải sự chống trả quyết liệt. Sau một hồi giằng co, cuối cùng nhóm cướp cũng bị khống chế.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận tám tháng trước đã dùng dao đâm chết một thanh niên tại quận 8 và đang bị Công an TP.HCM truy nã.

Con dao được cặp đôi luôn mang theo bên minh khi ra đường

Được biết, Phúc còn có biệt danh Phúc “nhỏ”. Năm 2010, Phúc bị bắt vì cướp giật tài sản tại quận 4 (TP.HCM) phải đi tù 1 năm 6 tháng. Sau khi ra tù, Phúc tiếp tục đi cướp và bị bắt tại quận 8, TP.HCM.

Ngày 12-12-2015, vì xích mích khi đang ngồi nhậu tại quận 8, Phúc “nhỏ” nhận được điện thoại của đàn anh đến “xử” đối thủ. Lập tức Phúc thủ dao phóng xe máy đến. Không cần biết lý do, Phúc dùng dao đâm một thanh niên tên là Thảo tử vong. Đàn anh của Phúc bị công an bắt giữ còn Phúc nhanh chóng cùng người yêu lẩn trốn.

Dạt nhiều nơi, thuê nhiều nhà trọ để ở nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Để có tiền tiêu xài, Phúc cùng bạn gái quyết định đi cướp giật tài sản. Vì luôn cảnh giác nên lúc nào cặp đôi này cũng mang theo dao bên mình mỗi khi ra đường.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Phúc “nhỏ” đã có tiếng ở khu vực quân 4 (TP.HCM) vì sự liều lĩnh. Trong các nhóm giang hồ TP.HCM, nhiều "ông trùm" cũng biết về máu liều của Phúc “nhỏ”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.