Cha vợ giết con rể

Công an Gia Lai cho biết vừa bắt giữ ông Lê Duy Muôn quê ở Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa để điều tra về cái chết của anh Lê Trọng Ba (con rể ông Muôn).

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12-12, anh Nguyễn Quốc Việt trú ở thôn Nông trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai phát hiện một xác chết chưa rõ nguyên nhân tại khu vực rẫy cà phê thuộc xóm mới xã Ia Glai.

Ngay khi nhận tin báo, Công an Chư Sê đã triển khai lực lượng xuống hiện trường và xác định nạn nhân là anh Lê Trọng Ba (SN 1983, quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vào làm thuê từ năm 2008 đến nay cùng với cha vợ là ông Lê Duy Muôn.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an Gia Lai xác định nạn nhân bị ông Muôn giết. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ ông Muôn để tiếp tục điều tra.

Theo TUẤN ANH (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.