Cha mua ma túy cho con trai sử dụng

(PLO)- Khai với Công an huyện Càng Long (Trà Vinh), người đàn ông 64 tuổi khai đã mua 5,398 g ma túy về cho con trai sử dụng.

Ngày 4-3, Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Chế Minh (64 tuổi, ngụ xã An Trường) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, trưa 3-3, Công an huyện Càng Long phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra hành chính nhà của ông Minh. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong gói thuốc lá của ông Minh có 8 gói nylon chứa bột màu trắng nghi là ma túy. Kiểm tra nơi ở và người Minh, công an thu giữ thêm 35 túi nylon chứa bột màu trắng. 

Đối tượng Phạm Chế Minh. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, ông Minh khai số bột màu trắng trên là heroin mua từ một người không rõ họ tên ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long về cho con trai sử dụng. Kết quả giám định, tổng khối lượng số ma túy trên là 5,398 g.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.