Cha không đội mũ bảo hiểm, con 2 tuổi bị đánh u đầu?

Theo lời anh Phong, anh có trình bày đang chở con đi bệnh viện, quá gấp nên quên đội mũ bảo hiểm nhưng bảo vệ dân phố và công an phường Phú Thọ Hòa (Tân Phú) vẫn yêu cầu đem xe vào trụ sở và tại đây đứa con trai 2 tuổi của anh bị đánh vào đầu.

Đến gần 24 giờ ngày 12-4, đám đông hiếu kỳ gần trăm người tụ tập trước trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa (Q. Tân Phú – TPHCM), mới giải tán sau khi công an phường mời Dương Hải Phong (24 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và người thân ra về.

Cha không đội mũ bảo hiểm, con 2 tuổi bị đánh u đầu? ảnh 1

Bé Tân tại nhà

Trước đó, tối 12-4, anh Phong chở con trai Huỳnh Nhật Tân (2 tuổi), cháu gái Nguyễn Yến Nhi (7 tuổi) trên đường Lê Thúc Hoạch.

Khi tới gần trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa (Q. Tân Phú), phát hiện anh Phong không đội mũ bảo hiểm nên bảo vệ dân phố (BVDP) cùng công an phường thổi còi yêu cầu dừng xe.

Theo lời anh Phong, khi bị chặn xe, anh có trình bày con bị bệnh, đang trên đường tới bệnh viện, do quá gấp nên quên đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, BVDP vẫn yêu cầu anh đem xe vào trụ sở.

“Khi thấy BVDP cầm dùi cui, tôi sợ nên chạy xe thẳng vào trụ sở công an phường, vô tình xe tôi đụng vào một BVDP. Người này lập tức giáng một cú đấm vào mặt tôi, do tôi né được nhưng cú đấm của BVDP trúng thẳng đầu con trai tôi”, anh Phong khẳng định.

Khi đầu con trai mình bị u cục to, anh Phong yêu cầu công an phường chở bé đi bệnh viện. “Sau đó công an phường lấy xe cảnh sát chở cha con tôi tới bệnh viện Tân Phú, rồi để tôi và con ở đây. Thấy vậy nên tôi gọi điện cho gia đình biết và bế bé trở lại phường", anh Phong nói.

Do bức xúc nên sau đó tại công an phường, anh Phong cùng người thân đã có những lời lẽ chửi bới.

Sau đó một lúc, bỗng xuất hiện một nhóm thiên niên từ ngoài xông trụ sở công an phường lôi anh Phong cùng chị gái là Dương Thị Kim Nhung ra ngoài để đánh tới tấp. Hàng chục người dân xung quanh thấy vậy đã tụ tập để phản đối.

Thiếu tá Lê Văn Quý, Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, khẳng định BVDP không đánh vào người bé Tân.

Có thể trong lúc đưa bé lên xe Cảnh sát 113 chở đi bệnh viện, anh Phong đã để đầu của bé đập vào thành xe ôtô gây chấn thương.

Thiếu tá Quý cho biết thêm khi phát hiện anh Phong không đội mũ bảo hiểm, ôm một em nhỏ ở phía trước (bé Tân), phía sau có một bé khác, nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Anh Phong có trình bày con bị bệnh đang đưa đi cấp cứu. Thấy anh Phong có mùi rượu, điều khiển xe không an toàn nên chúng tôi yêu cầu để xe máy lại lấy xe cảnh sát của phường đưa đi.

Tuy nhiên, anh Phong không đồng ý mà cứ la hét, lăn lộn tại trụ sở và cho rằng không có lỗi sao lại bị bắt lên xe công an.

Riêng việc anh Phong và người nhà bị một nhóm người đánh ngay gần trụ sở công an, là do người dân xung quanh bức xúc người vi phạm giao thông còn chửi bới công an nên họ có can ngăn rồi dẫn đến xô xát.

Anh Phong cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa bé Tân đến bệnh viện Chợ Rẫy. Kiểm tra ban đầu, chưa phát hiện có biểu hiện gì bất thường nên các bác sĩ cho gia đình đưa bé về nghỉ dưỡng, theo dõi tại nhà. Tuy nhiên tối qua bé Tân đã hai lần nôn mửa làm gia đình lo lắng.
Theo B. An (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.