Cha dượng cưỡng hiếp con riêng của vợ

Người mẹ biết sự việc nhưng không dám trình báo công an.
Công an tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.
Theo trình báo của gia đình, cháu H. (10 tuổi, con riêng của vợ Tuấn) thường xuyên bị Tuấn ép quan hệ nên công an đã mời Tuấn về trụ sở làm việc.
Qua đấu tranh, bước đầu Tuấn khai nhận: Khoảng cuối năm 2017, mẹ ruột của cháu H. (vợ Tuấn) sinh con nhỏ. Tuấn kêu cháu H. cùng ngủ chung. Những lần nhậu say, Tuấn ép cháu H. quan hệ tình dục.  Mẹ của cháu H. phát giác nhưng sợ Tuấn đánh nên không dám trình báo công an.
Sau đó, anh trai của cháu H. từ TP.HCM về thăm nhà và nghe kể lại sự việc nên trình báo. Theo người dân địa phương, Tuấn thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập cháu H.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.