Cha cháu bé 12 tuổi bị hiếp dâm: 'Con tôi bị xâm hại khi còn đang học lớp 6'

(PLO)- Bố của cháu bé 12 tuổi bị xâm hại tình dục nói con gái mình đã tạm thời nghỉ học để tránh phải nghe những lời dèm pha, đàm tiếu, trêu ghẹo của bạn học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến bé 12 tuổi bị xâm hại tình dục ở Hà Nội, anh ĐNA (bố cháu L) cho biết hoàn cảnh gia đình anh hết sức đặc biệt.

Anh A kể mình có hai cháu (một trai, một gái). Cháu L là con gái thứ 2 trong gia đình. Năm 2013, khi cháu L được 1 tuổi thì vợ anh vì cuộc sống khó khăn nên đã bỏ đi khỏi nhà.

“Tôi gà trống nuôi con hơn chục năm trời, các cháu sống thiếu tình thương của mẹ. Tôi thật sự cảm thấy xót xa bởi làm bố mà không cho con được một gia đình trọn vẹn.

Hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khó khăn, là hộ nghèo nhiều năm. May mắn nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội như Cặp lá yêu thương, hội phụ nữ...” - anh A tâm sự.

Cha cháu bé 12 tuổi bị hiếp dâm: 'Hàng đêm tôi mất ngủ... xót thương cho tương lai của con'
Anh A tâm sự về hoàn cảnh của gia đình. Ảnh CTV

Trước đây, anh A chỉ làm những công việc tay chân, lương ba cọc ba đồng, cứ chỗ nào có việc gọi là anh làm. Ba năm trở lại đây, anh A được nhận vào làm tại một Công ty quảng cáo với mức lương 8 triệu đồng/tháng, thời gian rảnh thì chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học.

Công việc vất vả, lương không cao nhưng thời gian cũng ổn định nên anh có thời gian hơn để chăm sóc con. “Tôi dường như sụp đổ khi phát hiện con gái đã bị xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến có thai. Tôi phải nghỉ việc để ở nhà với con, con gái cũng tạm thời nghỉ học” - anh A nói.

Theo người cha, ngày 6-1, nhận thấy con gái có biểu hiện bất thường, bụng to hơn bình thường nên kiểm tra thì bất ngờ biết con gái đã có thai.

Qua lời kể của cháu L, anh A biết được cháu đã bị xâm hại rất nhiều lần không chỉ ở nhà anh, mà còn bị xâm hại tại nhà của người đàn ông tên V – hàng xóm gia đình.

“Khi đưa con gái đi khám thì thai nhi đã được 6 tháng tuổi. Như vậy, thời điểm bị xâm hại, con gái tôi mới chỉ 11 tuổi, học lớp 6" - anh A nói và cho biết gia đình đang rất hoang mang, lo lắng cho tương lai của con gái…

Anh A cho hay theo dự kiến trong chiều nay (17-4), cháu L sẽ được mổ sinh con.

Liên quan đến sự việc, đại diện công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.