Cha bị người con tâm thần chém chết

(PL)- Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay đang tạm giữ Lê Văn Hòa (ở thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, Hải Lăng) để điều tra về hành vi giết cha ruột của mình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa 13-3 tại nhà ông Lê Văn Huỳnh (thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng). Thời gian trên, ông Lê Văn D. đến nhà ông Huỳnh để tìm và gọi con trai là Lê Văn Hòa về nhà. Trong trạng thái bị kích động, Hòa đã dùng rựa chém chết cha mình.

Đại diện UBND xã Hải Thượng xác nhận Lê Văn Hòa có biểu hiện tâm thần, thỉnh thoảng lên cơn nhưng vì điều kiện khó khăn, gia đình chưa thể đưa Hòa đi bệnh viện khám và chữa trị.

NGUYỄN TÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.