Cây xoài cứu cả gia đình ở Bình Phước khỏi thảm nạn

(PLO)- Đánh lái tránh chiếc xe đi ngược chiều, ô tô tải chở hơn 20 tấn xi măng lao thẳng vào một nhà dân, may mắn một cây xoài đã chặn lại…

Ngày 30-10, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên địa bàn.

Hơn 20 tấn xi măng bị văng ra ngoài, bể nát.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe tải 92C-097.39 chở 20 tấn xi măng lưu thông trên quốc lộ 14 (hướng từ Bình Phước đi Đắk Nông). Khi xe đi đến đoạn thôn 5 (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) thì tài xế đánh lái để tránh một phương tiện đi ngược chiều.

Do bị bất ngờ và cú đánh lái gấp nên chiếc xe chao đảo lao xuống vệ đường rồi băng vào một nhà dân. May mắn, xe 92C-097.39 đâm trúng một cây xoài trước cửa nhà rồi lật ngang.

Cả bốn người trong một gia đình đang ở trong nhà may mắn thoát chết trong gang tấc, tài xế bị thương nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.