Cây cổ thụ đổ sập vào hàng rào trụ sở Lãnh sự quán Nga

(PLO) - Vào khoảng 10h ngày 23-9, tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan và Ngô Thời Nhiệm, một cây cổ thụ lớn trên vỉa hè bất ngờ đổ ập vào tường rào của Lãnh sự quán Liên bang Nga.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Đức Nam

Tai nạn xảy ra bất ngờ nhưng rất may không gây thương vong nào về người. Theo lời kể của một số công nhân công ty cây xanh có mặt tại hiện trường, nguyên nhân có thể do gốc cây bị mục lâu ngày và ảnh hưởng của những trận mưa lớn trong những ngày qua. 

Do có kích thước lớn nên cây cổ thụ đã làm hư hỏng nặng tường rào trụ sở Lãnh sự quán Nga. Ảnh Đức Nam

Đến 12h cùng ngày, hiện trường vụ việc đã được lực lượng chức năng khoanh vùng xử lý. 

Ảnh Nguyễn Tân

Từ đầu tháng 9 cho đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xảy ra những vụđổ cây cổ thụ gây nguy hiểm đến tính mạng và của cải của người dân. Mới đây nhất là vụ đổ cây tại 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.