Cây cổ thụ bật gốc, đè chết 2 thợ hồ lúc nửa đêm

(PLO)- Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16-9 tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) khiến hai người thiệt mạng, ba người khác bị thương.
Cây cổ thụ bật gốc, đè chết 2 thợ hồ lúc nửa đêm ảnh 1

 Hiện trường vụ cây đè chết người.

Bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu cho biết vào khoảng thời gian trên, 5 người là thợ làm hồ đang dựng lều ở ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu để xây dựng nhà cho người dân trên địa bàn. Lúc này trời mưa giông, gió giật mạnh làm cây cổ thụ bật gốc đè sập lán trại.

Hậu quả làm 2 người thiệt mạng là anh Hà Văn Dư (26 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc) và Nguyễn Viết Hòa (41 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Còn 3 người khác bị thương là anh Hoàng Văn Phúc (23 tuổi), Vi Văn Dũng (20 tuổi) và Đoàn Văn Thực (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắc Lắc).

Bà Lê Thị Hằng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc để thăm hỏi các nạn nhân. Riêng thi thể hai nạn nhân xấu số được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc chờ người thân đưa về quê an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.