‘Cẩu tặc’ bị khởi tố tội trộm cắp tài sản

(PLO)-  Phạm Cao Cường từng bị xử phạt hành chính vào năm 2016 vì hành vi trộm chó.

Ngày 11-01, VKS huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Cao Cường (30 tuổi, trú xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tội trộm cắp tài sản.

‘Cẩu tặc’ bị khởi tố tội trộm cắp tài sản ảnh 1
Phạm Cao Cường cùng tang vật

Trước đó, hôm 6-1, Phạm Cao Cường và một người tên Công trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) rủ nhau đi bắt trộm chó. Tối đó, cả hai trộm được một con chó (nặng 13 kg trị giá 715.000 đồng) của một người dân xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang.

Đến khuya cùng ngày, khi Công, Cường vừa trộm con chó thứ hai (nặng 26 kg trị giá 5,2 triệu đồng) của dân ở thị trấn Vũ Quang thì bị tổ tuần tra Công an huyện Vũ Quang phát hiện truy đuổi. Cường bị bắt còn Công thì nhanh chân thoát được.

Được biết Cường từng bị Công an huyện Vũ Quang xử phạt hành chính vào năm 2016 vì hành vi trộm chó.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.