Cậu họ 2 lần bán cháu gái sang Trung Quốc

(PLO)- H. là người cháu họ gọi mình là cậu nhưng Giàng vẫn quyết định bán H. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 30.000 nhân dân tệ. 

Ngày 26-2, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, cơ quan này vừa phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ một vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn.

Đào Văn Giàng tại cơ quan công an

Theo đó, hai nghi phạm được xác định là Đào Văn Giàng (47 tuổi) và Sùng Văn Sài (28 tuổi, cùng trú tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang).

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy vào khoảng cuối tháng 10-2018, do có nhu cầu tìm việc làm ở Trung Quốc, chị Sùng Thị H. (31 tuổi, trú tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) được giới thiệu và gặp Sùng Văn Sài.

Thay vì giúp đỡ người phụ nữ tìm việc, Sài lại bàn bạc với Đào Văn Giàng lên kế hoạch bán nạn nhân. Hai nghi phạm thỏa thuận với nhau rằng Sài sẽ đưa chị H. theo đường tiểu ngạch từ Cao Bằng đến biên giới Việt-Trung thì giao cho Giàng để đưa vào nội địa Trung Quốc.

Đáng chú ý, mặc dù nhận ra H. là người cháu họ gọi mình là cậu, nhưng Giàng vẫn quyết định bán H. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 30.000 nhân dân tệ. Giàng nhận trước 20.000 nhân dân tệ, nếu sau tết mà H. không bỏ trốn thì sẽ được nhận số tiền còn lại.

Cầm tiền trong tay, Giàng gửi 15.000 nhân dân tệ về cho Sài. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, chị H. bỏ trốn và bị Giàng bắt lại. Một lần nữa, người này tiếp tục nhẫn tâm bán cháu mình cho một người đàn ông khác.

Đến ngày 12-2, nhân lúc đi chơi hội, chị H. bỏ trốn và được Công an Trung Quốc giao cho Đồn biên phòng Săm Pun, Hà Giang.

Tiếp nhận trình báo từ nạn nhân và gia đình, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định hai nghi phạm trong vụ án. Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.