Câu điện trộm còn đánh nhân viên bệnh viện gãy xương sườn

(PL)- BV Đa khoa Quảng Nam xác nhận một nhân viên của BV này bị nhóm côn đồ đánh trọng thương và đang yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 20-9, thực hiện chỉ đạo của BV, anh Trịnh Anh Tú - Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế tiến hành rà soát, cắt điện đối với các hộ kinh doanh hàng rong câu trộm điện từ BV. Khi anh Tú chưa kịp leo lên trụ điện thì bị một nhóm người (6-7 người) lao đến tấn công. Nhóm này đấm đá liên tục khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ. Sau khi đưa vào BV cấp cứu, các bác sĩ xác định anh Tú bị đa chấn thương vùng mặt, bụng và tay. Kết quả chụp phim anh Tú bị gãy xương sườn, gãy xương gò má.

Lãnh đạo BV cho biết khu vực trước BV có nhiều hàng quán bán hàng rong sử dụng điện câu trộm từ BV nên lo sợ nguy cơ cháy nổ. Do đó, cách đây năm ngày, BV đã thông báo sẽ cắt điện những hộ này. Tuy nhiên, khi anh Tú thực hiện thì xảy ra sự việc trên.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.