Cặp vợ chồng giật điện thoại của con nợ

(PLO)- Sau khi đánh và giật điện thoại của con nợ, cặp vợ chồng này tiếp tục quay lại tìm nạn nhân thì gặp công an.

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 22-5 cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét xử lý hành vi cướp tài sản đối với chị Lê Thị Hương (36 tuổi) và chồng là Lê Văn Hoàng (39 tuổi, tạm trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Vào lúc 5 giờ ngày 20-5, do mâu thuẫn trong chuyện nợ tiền nên hai vợ chồng Hương đến phòng trọ của chị Phạm Thị Liêm (33 tuổi, đang trọ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) để đòi nợ.

Vợ chồng Hương, Hoàng xông vào đánh và giật điện thoại bỏ vào cốp xe rồi bỏ đi về. Lúc sau họ quay lại để tiếp tục đòi nợ thì gặp Công an xã Tây Hòa. Cả hai bị mời lên làm việc.

Do vợ chồng này có nơi cư trú ổn định, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Công an xã Tây Hòa đã cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.