Cặp đôi nhiều lần trộm tiêu của người dân đang phơi đem bán

(PLO)- Quan sát không có chủ nhà, cặp đôi nhanh chóng trộm hạt tiêu người dân đang phơi đem bán. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, công an xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm giữ Võ Văn Toàn (tên thường gọi là Quẹo, 26 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Lê Thị Thu (39 tuổi, ngụ xã Tóc Tiên, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Suối Nghệ nhận được đơn trình báo của người dân trên địa bàn về việc bị hai đối tượng lấy đi điện thoại di động và trộm hạt tiêu đang phơi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã lên kế hoạch, triển khai lực lượng theo dõi, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra vụ việc.

Cặp đôi nhiều lần 'song kiếm hợp bích' trộm hạt tiêu của người dân đang phơi rồi đem bán
Camera ghi lại cảnh Toàn vào trộm hạt tiêu của người dân đang phơi, lúc này Thu đang ở ngoài cảnh giới (Ảnh chụp lại từ camera)

Khoảng 15 giờ ngày 30-3, trong lúc tuần tra, lực lượng công an phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe Honda Vision màu xám (không gắn biển số) có dấu hiệu nghi vấn nên chặn lại và mời về trụ sở để làm việc.

Tại công an, Toàn khai nhận, khoảng gần 10 giờ sáng 28-3, Toàn chở theo bạn gái là Thu đi từ nhà trọ tại TP Bà Rịa theo hướng quốc lộ 56 về khu vực xã Suối Nghệ, mục đích tìm kiếm tài sản để trộm cắp.

Camera an ninh ghi lại cảnh Toàn trộm hạt tiêu

Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa thuộc thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, cả hai phát hiện một xe máy dựng trước tiệm, trên xe có treo túi nilon màu vàng, Toàn nghĩ trong túi có tài sản nên chạy xe lại gần.

Lúc này, Thu xuống xe đi vào tiệm tạp hóa mua đồ, mục đích để đánh lạc hướng và thăm dò. Khi thấy thời cơ thuận lợi, Thu vừa đi ra từ tiệm tạp hóa thì Toàn nhanh tay lấy túi nilon và chở Thu chạy thoát.

Trên đường đi Thu mở túi ra kiểm tra thì bên trong có một điện thoại di động hiệu Oppo A5 Pro màu xanh và Thu lấy sử dụng.

trom-ho-tieu-h4.jpg
Toàn và Thu tại công an xã Suối Nghệ

Hai người còn khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Châu Đức. Trong đó, nhiều lần trộm hạt tiêu của người dân phơi bạt ngoài sân.

Cụ thể, ngày 1-3, cả hai chạy xe máy không biển số đi qua một số địa bàn tìm tài sản trộm cắp. Qua xã Đá Bạc, Thu ở ngoài cảnh giới, Toàn vào nhà một người dân trộm một bao tiêu, sau đó đem bán được 800.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 16-3, tại xã Suối Rao, cả hai tiếp tục trộm hạt tiêu của người dân đang phơi được 950.000 đồng.

Riêng ngày 26-3, Toàn và Thu trộm một bạt tiêu tại xã Suối Nghệ bán được hơn 1,9 triệu đồng và một xe đạp điện tại xã Đá Bạc bán với giá 1,9 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.