Cặp đôi chuyên bán ma túy trước cổng bệnh viện

(PLO)- Đôi nam nữ thường xuyên đến trước cổng bệnh viện vào ban đêm để giao ma túy cho người nghiện.

Ngày 27-5, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đang tạm giữ Lê Phạm Minh Tuấn (29 tuổi, ngụ phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và Bùi Thị Liễu (25 tuổi, quê huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai nghi phạm sau khi bị bắt. Ảnh: Truyền hình An ninh Đà Nẵng

Theo điều tra, thời gian vừa qua, Tuấn và Liễu thường xuyên đến trước cổng bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) để giao ma túy cho người nghiện.

Tối 26-5 họ bị bắt quả tang, công an thu giữ trên 40 viên nén màu xanh, hơn 11 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Tuấn và Liễu tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), thêm 286 viên thuốc lắc, sáu gói bột màu trắng, một cân tiểu ly điện tử được phát hiện.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận là nhân tình của nhau.  Những viên nén là thuốc lắc, bột màu trắng là ketamine.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.