Nghệ An:

Cáp cần cẩu bị tuột, hai công nhân lơ lửng ở độ cao 60 m

(PLO) - Lúc 10 giờ sáng nay (20/3), tại khách sạn Mường Thanh Phú Diễn, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn tuột cáp cần cẩu khiến hai công nhân treo lơ lửng ở tầng 12 của khách sạn này.
Bục đứng của hai công nhân vẫn còn treo lơ lửng ngang tầng thứ 12 của tòa nhà 14 tầng

Được biết vào thời gian trên,một đơn vị xây dựng công trình giao thông có trụ sở tại Hà Nội đang vào lắp kính tại tòa nhà 14 tầng (khách sạn Mường Thanh Phú Diễn) tại thị trấn Diễn Châu. Trong lúc hai công nhân nam (người Diễn Châu) đang được cẩu lên ngang với tầng thứ 12 của tòa nhà để lắp kính thì bất ngờ cáp cần cẩu bị tuột và rơi khỏi giá đỡ khiến hai công nhân bị treo ở không trung độ cao khoảng 60 mét. May mắn có đủ dây đai an toàn nên cả hai không việc gì.

Nhận được tín hiệu kêu cứu, ngay lập tức toàn bộ nhân viên và cán bộ khách sạn Mường Thanh đã tổ chức cứu hai công nhân xuống đất an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.