Cao Bằng: Không có chuyện giết người lấy nội tạng

(PLO)- Công an đã tìm thấy phần thi thể còn lại. Qua khám nghiệm, các bộ phận trên cơ thể nạn nhân còn nguyên nên không có việc giết người để mổ lấy nội tạng.

Tối 19-9, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết cơ quan chức năng đã tìm được phần cơ thể còn lại của anh BVH (29 tuổi, trú tại Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa), thi thể nạn nhân bị phân thành nhiều phần vào ngày 16-9 vừa qua.

“Qua khám nghiệm, mổ tử thi, các bộ phận trên cơ thể nạn nhân còn nguyên. Vì vậy có thể khẳng định không phải mổ lấy nội tạng như một số thông tin đồn thổi gây hoang mang trước đó” - Đại tá Hồng nói.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cũng cho biết hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này. Cơ quan điều tra đã mời một số đối tượng nghi vấn lên lấy lời khai, lần tìm manh mối. 

Hiện trường khu vực phát hiện thi thể nạn nhân B.V.H. Ảnh: Facebook

Hiện trường khu vực phát hiện thi thể nạn nhân BVH. Ảnh: Facebook

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 16-9, anh BVH ra sông đánh cá. Khoảng 15 giờ chiều, do không thấy anh H. trở về, gia đình đã huy động mọi người đi tìm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một bao tải bên vệ đường, xung quanh có nhiều vết máu nên đã mở ra xem.

Nhiều người bàng hoàng khi phát hiện trong bao tải có chứa nhiều mảnh thi thể người, đặc biệt, phần thân của nạn nhân đã bị biến mất. Ngay sau sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã trình báo tới cơ quan chức năng. Nhiều thông tin sau đó cho rằng đây là một vụ giết người lấy nội tạng, bởi phần thân của nạn nhân đã biến mất một cách khó hiểu.

Đến trưa 19-9, lực lượng công an đã phát hiện phần thân của nạn nhân, cách nơi phát hiện các bộ phận trên cơ thể khoảng 2 km.

Thông tin từ chính quyền địa phương, anh H. đang làm bảo vệ hợp đồng tại Trường Tiểu học Bản Co và có một người con đã năm tuổi. Vợ anh trước đây cũng làm giáo viên hợp đồng dạy trong trường, sau khi hết hợp đồng, chị đã chuyển sang làm công tác khác. Nạn nhân cũng được đánh giá là người rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.