Cảnh sát vây bắt người cầm súng có biểu hiện bất thường

(PLO)- 20 cảnh sát được điều đến hiện trường truy bắt người cầm súng hơi có biểu hiện bất thường.

Ngày 20-6, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo một người đàn ông (sau đó xác định là Luân) cầm súng đi trên đường Trần Quý Cáp với biểu hiện bất thường.

Luân cùng khẩu súng tại cơ quan điều tra. Ảnh A.Đ

Hơn 20 cảnh sát được cử đến, Luân được phát hiện đang trong một rẫy cà phê, trên tay có một khẩu súng hơi. Người này bị khống chế, khẩu súng và 17 viên đạn chì được thu giữ.

Qua kiểm tra, Luân dương tính với ma túy.

Luân khai nghiện ma túy, và mua ma túy để chia nhỏ bán kiếm lời. Khẩu súng thì được mua để bắn chim.

Luân đã từng có án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.