Cảnh sát vây bắt nghi phạm giết đồng hương tại sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Hu YongChao bị lực Công an TP.HCM xác định, áp giải khi đang chờ chuyến bay trốn về Trung Quốc sau khi sát hại một người đàn ông tại khách sạn ở phường An Lạc, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

z7644509957234_db13c7115374673eab6c043a875f20c4.jpg
Nghi phạm nhanh chóng bị Công an TP.HCM xác định. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 20-3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhận tin phối hợp từ PC02 Công an TP.HCM về việc truy tìm một người đàn ông nghi liên quan vụ án giết người xảy ra cùng ngày tại một khách sạn trên đường số 33, phường An Lạc, TP.HCM.

Người bị tình nghi được xác định là Hu YongChao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), mang hộ chiếu số ER2184888.

z7644510273569_7ec6131142c08922172b6c7ede66f845.jpg
Nghi phạm khai nhận việc giấu hung khí trên nóc tủ đựng đồ ăn. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã khẩn trương rà soát danh sách hành khách và hệ thống camera an ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hu YongChao đã hoàn tất thủ tục lên chuyến bay SC8074 của hãng Shandong Airlines dự kiến bay đi Sơn Đông (Trung Quốc).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng an ninh xác định Hu YongChao đang có mặt tại một quán cà phê ở tầng 2, khu vực cột số 4, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp PC02 Công an TP.HCM khống chế, áp giải người này về trụ sở để làm việc.

z7644510270001_0a2af73317ab0884a22fe2cc54efe290.jpg
Hung khí gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, đến khoảng 2 giờ 30 ngày 21-3, Hu YongChao đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Hu YongChao đến sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tìm cách xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trước khi bị bắt, người này còn tìm cách phi tang hung khí.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng là một lưỡi dao được Hu YongChao giấu trên nóc tủ đựng đồ uống của một quán phở tại nhà ga T2.

z7641824559913_3fb77970e4cfd54f297c61ae54cf1314.jpg
Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm vụ án mạng. Ảnh: H. TÂM

Trước đó như PLO đã đưa tin, chiều 20-3, người dân phát hiện một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tử vong trong phòng tại lầu 3 của khách sạn trên đường số 33, phường An Lạc, TP.HCM. Trên cơ thể nạn nhân có vết thương, nghi do bị sát hại nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra.

Theo những người làm việc tại khách sạn, nạn nhân thuê phòng tại đây để kinh doanh. Khi không thấy người này xuất hiện, người thân và nhân viên khách sạn đi tìm thì phát hiện sự việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.