Cảnh sát phục kích, bắt xe chở gỗ lậu trong đêm

(PLO)-Cảnh sát đã phục kích và bắt quả tang một xe chở gỗ lậu về thành phố tiêu thụ.

Nguồn tin từ Đội CSGT số 2 (CSGT tỉnh Quảng Nam) cho biết, vào khoảng 1h sáng 10-7, nhận được nguồn tin báo có xe nghi chở gỗ lậu từ hướng Kon Tum xuống Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát đội này đã nhanh chóng phục kích và yêu cầu dừng xe kiểm tra tại đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang, Quảng Nam).

Cảnh sát bắt xe chở gỗ lậu lúc rạng sáng. Ảnh CSGT

Xe bị kiểm tra mang BKS 74B-001.91 do tài xế Nguyễn Văn An (30 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức trách phát hiện trên xe chở nhiều tấm gỗ lớn chưa xác chủng loại và khối lượng.

Số gỗ lậu chưa được xác minh được chủng loại và khối lượng

Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cảnh sát đã lập biên bản sự việc và giao số gỗ trên cho Kiểm lâm tiếp tục xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.