Cảnh sát nổ súng bắt thanh niên nghi ngáo đá sát hại mẹ ruột

(PLO)- Lực lượng chức năng khống chế nam thanh niên có biểu hiện bất thường, tấn công mẹ ruột tử vong trong căn nhà trên địa bàn quận 12, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cảnh sát nổ súng bắt thanh niên nghi ngáo đá sát hại mẹ ruột

Ngày 30-3, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống trong hẻm đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) nghe tiếng la hét từ ngôi nhà.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: NT

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: NT

Một cô gái trẻ chạy ra ngoài kêu cứu và lao vào nhà hàng xóm. Bên trong nhà, một nam thanh niên khoảng 34 tuổi, cầm hung khí, tay dính máu.

Ở cạnh bàn máy may trong căn nhà là thi thể người phụ nữ khoảng 60 tuổi không nguyên vẹn. Nam thanh niên thiếu tỉnh táo cố thủ bên trong, la hét.

Theo người dân, họ nghe thấy 2 tiếng súng thời điểm công an ập đến khống chế nghi phạm. Ảnh: NT

Theo người dân, họ nghe thấy 2 tiếng súng thời điểm công an ập đến khống chế nghi phạm. Ảnh: NT

Nhận được thông tin, Công an quận 12, phối hợp với Công an phường Tân Thới Hiệp nhanh chóng xuống hiện trường, phong tỏa, tìm cách khống chế nam thanh niên.

Tuy nhiên, người này bất hợp tác, thiếu tỉnh táo như “ngáo đá”.

Theo người dân, cảnh sát đã nổ hai phát súng để khống chế nghi phạm. “Chân người này bị thương sau tiếng nổ súng. Anh ta bị công an giải đi sau đó” – một người dân nói.

Người này cũng cho biết, vào sáng cùng ngày, nam thanh niên biểu hiện thiếu tỉnh táo, tay cầm hung khí, vô nhà vệ sinh rất lâu. Riêng người mẹ đang ngồi làm việc ở máy may thì bị tấn công vào vùng cổ... “Trong nhà có người em gái bỏ chạy ra ngoài và hàng xóm đã nhanh trí chốt cửa khóa lại chờ công an tới” – người này cho hay.

Một nguồn tin cho hay, nam thanh niên tên Lê Văn Vàng, (34 tuổi, vừa đi tù trở về) và đang bị cơ quan điều tra lấy lời khai, người này là con ruột của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, công an hiện từ chối cung cấp thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.