Cảnh sát mang bình gas ra khỏi nhà trọ bốc cháy

(PLO) - Lửa thiêu rụi căn phòng trọ nhưng cảnh sát PCCC "cứu" được 15 triệu đồng tiền mặt và mang bình gas ám đầykhói ra ngoài.

Khoảng 18 giờ ngày 3-8, tại khu phòng trọ của bà Lê Thị Phượng ở phường 11 lửa bùng phát dữ dội.

Thấy cháy, mọi người đã kêu chủ nhà trọ mang chìa khóa đến mở cổng chính, đồng thời dùng búa, xà beng để phá cửa nhà trọ, cứu tài sản bên trong. "Chúng tôi đã dùng nhiều bình chữa cháy mi ni để dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành" - bà Lê Thị Kim Thu, một hàng xóm cho biết.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 10 phút sau, 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát PCCC Gò Vấp đến nơi và phải mất 30 phút sau mới dập hẳn ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, cảnh sát PCCC đã mang 15 triệu tiền mặt và đưa được một bình ga có nguy cơ phát nổ ra ngoài.

Cảnh sát PCCC mang bình gasám khói ra căn nhà bị bốc cháy.

Trong quá trình khống chế ngọn lửa, một người dân đã bị ngạt khói và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.