Cảnh sát hình sự cảnh báo về một siêu trộm chuyên trộm cắp tại công sở

(PLO)- Siêu trộm là một nam giới từ 30-45 tuổi, hoạt động một mình và sử dụng mô tô mang biển số của nhiều tỉnh, thành.

Ngày 4-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã có thông tin khuyến cáo về đặc điểm nhận dạng và thủ đoạn hoạt động của một “siêu trộm” chuyên trộm cắp tài sản tại công sở.

sieu_trom.jpg
Hình ảnh nữ siêu trộm chuyên trộm cắp tại công sở bị bắt hồi tháng 7-2022. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại trụ sở chính quyền các huyện, thị xã với tính chất và mức độ nghiêm trọng.

Qua tổng hợp đánh giá các vụ trộm cắp tài sản tại một số địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là nam giới, có độ tuổi từ 30-45 tuổi, thực hiện hành vi trộm cắp vào ban đêm.

Cụ thể khung giờ từ 0 giờ đến 4 giờ sáng, khi trộm cắp luôn đeo khẩu trang, găng tay, tất màu đen, đội mũ bảo hiểm xe máy nửa đầu. Tên siêu trộm này thường dùng kìm cộng lực, xà beng cạy phá cửa phòng làm việc, két sắt để lấy tài sản.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng xe mô tô (mang biển số của nhiều tỉnh, thành và dùng giấy decal dán đè để thay đổi số thứ tự đăng ký xe) di chuyển qua nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để tẩu thoát.

“Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát đi nhiều thông báo, cảnh báo. Trong đó, lưu ý các cơ quan, công sở, trường học tăng cường công tác bảo vệ; bố trí đủ số lượng bảo vệ trực, lắp đặt đầy đủ các thiết bị kỹ thuật, camera giám sát, bảo vệ; phổ biến cho lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa”, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo.

sieu-trom1.jpg
Nữ siêu trộm Nguyễn Thị Thùy Trang bị Công an bắt giữ. Ảnh CAHT.

Trước đó vào tháng 7-2022, Công an huyện Hàm Tân cũng bắt giữ được một siêu trộm là nữ giới chuyên trộm cắp tại công sở. Với thủ đoạn ôm cặp hồ sơ, mặc đồ công sở như công chức, viên chức vào các cơ quan làm việc và lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Ngày 4-7-2002, bằng thủ đoạn tương tự, siêu trộm này đột nhập vào trụ sở Huyện ủy Hàm Tân, vào phòng trộm 23 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Sau đó siêu trộm này bị bắt và được xác định là Nguyễn Thị Thùy Trang (46 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TPHCM). Khám xét, cảnh sát thu giữ tại nhà siêu trộm này có 3 thẻ đảng viên; 18 thẻ CMND; 2 thẻ căn cước; 21 bằng lái xe; 9 giấy đăng ký xe…và nhiều giấy tờ khác mà Trang đã trộm tại công sở ở nhiều tỉnh, thành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.