Cảnh sát giao thông trả lại tài sản cho người đánh rơi

(PLO)- Trong quá trình di chuyển, một phụ nữ ở Đắk Nông đã làm rơi một chiếc ví trong đó có nhiều tài sản giá trị.

Sáng 12-1, Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức trao trả tài sản cho chị Lưu Thị Thảo (trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).

Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 10-1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn thôn 9, xã Đắk Búk So, Tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức đã nhặt được một chiếc ví màu đen, bên trong có một chứng minh nhân dân, một giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và 17,5 triệu đồng.

Qua xác minh làm rõ, chiếc ví và toàn bộ tài sản nói trên là của chị Lưu Thị Thảo. Lực lượng công an đã liên hệ tìm người bị mất và kịp thời trao trả tài sản cho chị Thảo.

Nhận lại tài sản của mình, chị Thảo xúc động cho biết ngày 10-1, trên đường từ Đồn 8 về xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, do sơ xuất nên chị đã đánh rơi chiếc ví bên trong có toàn bộ giấy tờ và tài sản như trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.