Cảnh sát giao thông giúp hai mẹ con bị xe ôm lừa

(PL)- Người phụ nữ cho biết mình vừa bị xe ôm lừa lấy đi một số tài sản. Thượng uý CSGT Nguyễn Công Dũng (cán bộ Y12) đã động viên và giúp chị chi phí đón xe về quê.

Chiều 24-3, khi tổ công tác Y12/141 Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại công viên Hòa Bình thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi,  vừa bế con vừa khóc ở ven đường Phạm Văn Đồng.

Khi tiếp xúc hỏi chuyện,  người phụ nữ cho biết tên Lê Thị Linh, ở Văn Lung, Thị xã Phú Thọ ( Phú Thọ). Chị Linh cho hay vừa bị một xe ôm lừa tiền và  một số tài sản.

Mẹ con chị Lnh được Chiến sỹ CSGT giúp đỡ, lo chi phí về quê.

Hai tuần trước, chị Linh đưa con trai mình từ quê xuống bệnh viện E để chữa bệnh. Chiều 24-3, con trai chị bình phục nên chị đã ra cổng bệnh viện để thuê xe ôm ra đường Phạm Văn Đồng để đón xe khách về quê.

Tuy nhiên, khi đến nơi chị Linh đưa số tiền còn lại trong túi là 200.000 đồng trả tiền xe ôm. Người xe ôm cầm số tiền trên nói là đi đổi tiền lẻ rồi phóng chạy mất, mang theo cả túi thuốc và cả hành lý của chị Linh.

Ngay sau đó, Thượng Uý CSGT Nguyễn Công Dũng đã giúp mẹ con chị Linh chi phí để đón xe về quê.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.