Cảnh sát điều tra làm việc thâu đêm tìm chứng cứ vụ thảm sát

(PLO)- Hơn 20 giờ ngày 7-7, hàng chục cảnh sát vẫn đang túc trực tại hiện trường xảy ra vụ án mạng giết chết 6 người tại Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Ghi nhận đến thời điểm này, khu vực xã Minh Hưng vẫn đang mưa lâm thâm. Trước khu vực cổng nhà nạn nhân, rất đông người dân hiếu kì đứng vây kín. Nhiều người đi đường đã dừng xe lại quan sát gây ách tắc giao thông. Phía bên trong, người thân của các nạn nhân đang chuẩn bị làm tang lễ cho người đã mất.

Bởi vậy, lực lượng cảnh sát đã tăng cường công tác tuần tra và bảo vệ hiện trường vụ án. Nhiều CSGT cũng đã có mặt tại khu vực để ổn định trật tự và điều tiết giao thông.

Một chiến sĩ công an cho biết: “Đây là một vụ trọng án, chúng tôi nhận được chỉ đạo của cấp trên là phải tích cực bảo vệ hiện trường, đảm bảo cho công tác điều tra được tiến hành một cách thuận lợi, nhanh chóng và khách quan. Đêm nay, chúng tôi có thể sẽ không ngủ…”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.