Cảnh sát cứu 1 phụ nữ rơi ở chung cư phố đi bộ Nguyễn Huệ

(PLO)- Một phụ nữ rơi từ tầng cao của chung cư trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM xuống mái tôn.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận 1, TP.HCM vừa phối hợp cùng công an phường Bến Nghé và Trung tâm 115, giải cứu một phụ nữ rơi từ lầu cao chung cư trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: ThT

Thông tin ban đầu, vào tối ngày hôm trước, Công an quận 1 tiếp nhận thông tin về việc một người rơi từ lầu cao chung cư xuống mái tôn nhà dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xác định nạn nhân là một phụ nữ 34 tuổi nên tiếp cận, giải cứu.

Người phụ nữ được đưa xuống trong tình trạng còn thở nhưng bất tỉnh. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân được đưa vào bệnh viện.  

Theo cảnh sát, nạn nhân rơi từ lầu 3 chung cư xuống mái tôn. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.