Cảnh sát chặn bắt cô gái lái Mercedes lạng lách trên đường

(PLO)- Khi bị yêu cầu ra khỏi xe, cô gái có biểu hiện phê chất kích thích, trên ô tô vẫn còn những vật giống bóng cười.

Thông tin ban đầu, chiều 30-8, cảnh sát trật tự phát hiện một ô tô bốn chỗ hiệu Mercedes biển số Đà Nẵng chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) lạng lách, có dấu hiệu vi phạm giao thông nên truy đuổi.

Khi đến giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương, lực lượng chức năng đã chặn được xe này.

Cảnh sát khống chế cô gái tại ngã tư 

Cảnh sát yêu cầu tài xế là cô gái trạc 30 tuổi ra ngoài làm việc nhưng không được hợp tác. Lúc sau, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cô gái mới chịu mở cửa xe trong điệu bộ như đang phê chất kích thích. Trên xe có một số vật giống như bóng cười.

Cảnh sát đã đưa cô gái cùng phương tiện về trụ sở Công an quận Hải Châu để làm rõ.

Xe bốn chỗ hiệu Mercedes tại trụ sở công an

Theo Công an quận Hải Châu, đến tối cùng ngày, người phụ nữ trên vẫn chưa tỉnh táo nên không thể lấy lời khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.