Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển than lậu

(PLO) – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa phối hợp bắt giữ một tàu chở theo 3.700 tấn than bất hợp pháp.

Nguồn tin từ Cảnh sát biển Viêt Nam cho biết, vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 17-8-2015, tại khu vực biển cách phía Nam Đảo Trần - Quảng Ninh 3 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra tàu QN 5857. Trên tàu có 9 thuyền viên do ông Bùi Văn Vương, (sinh năm 1979) ở An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu không xuất trình được giấy tờ của tàu và của các thuyền viên. Theo lời khai của ông Vương, trên tàu chở khoảng 3.700 tấn than cám không có giấy tờ chứng minh hợp pháp.

Lực lượng chức năng của BTL Vùng CSB 2 và BTL Vùng CSB 1 đang tạm giữ phương tiện, tang vật và tiến hành điều tra xác minh, làm rõ.

 Kiểm tra và bắt giữ tàu buôn bán than trái phép (ảnh: Cảnh sát biển)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.