Cảnh sát bắc thang giải cứu người đàn ông rơi trúng mái nhà

(PLO)- Trong lúc sơn sửa căn nhà ba tầng ở Bình Chánh (TP.HCM), ông Quý rơi xuống mái nhà bên cạnh, gãy chân.

Ngày 8-10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM, cho biết vừa giải cứu người đàn ông bị té xuống mái nhà trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Nạn nhân là ông Đỗ Văn Quý (53 tuổi).

Người đàn ông sau đó được cảnh sát giải cứu, đưa xuống đất an toàn. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông Quý đến căn nhà ba tầng trên đường số 5, khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) để sơn sửa nhà thuê.

Trong lúc làm việc, ông Qúy bất ngờ bị trượt chân té xuống mái nhà bên cạnh và bị kẹt lại do gãy xương đùi, chấn thương đầu mặt không thể cử động.

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị y tế leo lên mái nhà tiếp cận, cứu nạn nhân.

Sau năm phút, ông Quý đã được đưa xuống dưới, được các bác sĩ sơ cấp cứu và chuyển thương đến bệnh viện cứu chữa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.