Cảnh sát 113 truy bắt 2 kẻ trộm chó

(PLO) - Nhận tin báo, Cảnh sát 113 triển khai lực lượng truy bắt 2 kẻ trộm chó cùng khẩu súng bắn điện.
Chiều 1-8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã bàn giao Hà Văn Mạnh (30 tuổi, trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) và Lê Hoài Hiếu (30 tuổi, trú xã Đắk Wel, huyện Đắk R’Lấp) cùng tang vật cho Công an thị xã Gia Nghĩa để xử lý về hành vi trộm chó.

Cảnh sát 113 truy bắt 2 kẻ trộm chó ảnh 1
Hai người trộm chó bị công an bắt giữ.Ảnh:Đại Dũng

Khoảng 4 giờ sáng 1-8, Cảnh sát 113 Đắk Nông nhận tin: tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú (thị xã Gia Nghĩa) có 2 người đang bắt trộm chó. Cảnh sát nhanh chóng điều người đén hiện trường, truy bắt 2 người. Công an thu giữ 1 xe máy, 3 con chó, 1 khẩu súng bắn điện tự chế và 1 số tang vật liên quan khác.
Hai người bị bắt khai nhận đã sử dụng súng bắn điện trộm chó. Họ còn mang theo bột ớt, gậy sắt để chống trả, nếu bị phát hiện, truy đuổi.
Hà Văn Mạnh đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.