Cảnh giác với thủ đoạn lừa bán vàng giả

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Tân Châu (An Giang) xuất hiện tình trạng kẻ gian đến các tiệm vàng lừa bán vàng giả.

Điển hình, ngày 3/8, có hai khách người Campuchia xuất hiện tại tiệm vàng Kim Long (ở Trung tâm Thương mại thị xã Tân Châu) để bán một sợi dây chuyền 1 lượng vàng 24K. Thấy sợi dây chuyền có ký hiệu của một tiệm vàng quen trên địa bàn, nên chị Thái Thu Hằng (chủ tiệm vàng) đã thỏa thuận giá và trả tiền cho khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhân viên tiệm vàng mang vàng vào thử thì phát hiện sợi dây chuyền được làm bằng bạc trắng, chỉ mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài, nên đã trình báo vụ việc đến Công an thị xã Tân Châu

Trước đó, một tiệm vàng khác ở thị xã Tân Châu cũng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự và bị chiếm đoạt trên 4 lượng vàng 24K.

 
Theo N.Thơ (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.