Cảnh giác tin nhắn giả đặt phòng, đặt vé

Bản tin cảnh báo bảo mật được hãng bảo mật Kaspersky tại Việt Nam phát đi chiều 22-7 cho biết thời gian qua đã phát hiện ra các tin nhắn lừa đảo bắt chước dịch vụ đặt phòng, đặt vé tăng đột biến.

Theo đó, các thông báo giả mạo này thường chứa phần mềm gián điệp Ursnif Trojan, giả mạo các hóa đơn xác nhận đặt phòng khách sạn hay vé máy bay.

Khi đã xâm nhập vào thiết bị của nạn nhân, Ursnif Trojan sẽ đánh cắp dữ liệu bí mật và gửi đến một máy chủ từ xa. Ngoài ra Trojan này còn có thể tải về và khởi động các chương trình độc hại khác cũng như vô hiệu hóa một số ứng dụng hệ thống như tường lửa.

Cũng theo hãng bảo mật Kaspersky, tháng 6 vừa qua cũng chứng kiến lượng thư rác qua email lớn. Các nguồn phát tán thư rác hàng đầu là Mỹ (13,2%), Nga (7%) và Trung Quốc (5,6%). Bên cạnh đó, Kaspersky cũng phát hiện số lượng mã độc tại Đức tăng gấp đôi so với tháng trước đó lên tới 16,1%, tiếp sau là Mỹ với 9%.

XT (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.