Cảnh giác: Bị nhà sư dỏm ‘thôi miên’ lấy hết sạch tiền, vàng

(PLO)-Theo trình báo, có một vị sư ăn mặc áo nâu đến cổng nhà khất thực rồi “thôi miên” lấy hết 1,5 triệu đồng trong ví và 7 chỉ vàng đựng trong két sắt, sau đó nạn nhân bị ngất xỉu.

Chị Trần Thị Tú – người trình báo bị kẻ giả sư “thôi miên” lừa lấy 17 chỉ vàng và 1,5 triệu đồng. Ảnh: Đ.LAM

Trưa 8-7, chị Trần Thị Tú (34 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) đến Công an phường Lê Lợi trình báo việc chị bị “một nhà sư” thôi miên lấy hết tiền và vàng.

Theo chị Tú cho biết, chồng của chị đi làm ở Hà Nội, ba mẹ con ở nhà với nhau.

Khoảng 9g sáng 8-7, hai con nhỏ (13 tuổi và 8 tuổi) xin phép chị sang nhà hàng xóm chơi.

Một lúc sau đó, chị Tú nghe tiếng kéo mở cổng nên chị đi ra cổng thì thấy một vị sư mặc áo nâu, đội mũ vải màu nâu đang đứng ôm chiếc bình màu nâu trước bụng.

“Lúc đó, tôi chào và hỏi nhà sư cần tiền hay gạo?”. Nhà sư này nói “cần tiền”. Tôi lấy ví ra đưa cho nhà sư 10 ngàn đồng. Nhà sư này cầm tiền rồi lại đưa lại cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ chắc 10 ngàn đồng ít quá. Sau đó thì tôi bị thôi miên lấy hết toàn bộ tiền trong ví đưa cho nhà sư rồi đi vào nhà mở túi và két sắt lấy một cây vàng và 5 nhẫn vàng (mỗi cái mỗi chỉ vàng) cùng dây chuyền vàng 2 chỉ ra đưa cho nhà sư. Khi tôi trở vào nhà rồi không nhớ gì nữa. Gần 11g trưa, hai con của tôi về nhà thấy mẹ đang nằm xỉu trước cửa phòng nên đã đến lay người và gọi mẹ, tôi mới tỉnh dậy được thì sực nhớ đã đưa hết tiền và vàng trong nhà cho nhà sư rồi”.

Lúc đó, chị Tú chạy ra trước cổng khóc, tri hô, một số người dân chạy xe đi tìm kiếm “nhà sư” nhưng không tìm kiếm được. Tổng chị bị lừa mất 17 chỉ vàng và 1,5 triệu đồng. “Đó là tài sản vợ chồng tích cóp lâu nay. Chồng tôi nghe tin cũng đang bắt xe từ Hà Nội về nhà với mẹ con tôi”- chị Tú khóc nói.

Chị Tú lên Công an phường Lê Lợi trình báo. Theo chị Tú, kẻ giả sư khoảng 35-36 tuổi, cao khoảng 1m63, người hơi gầy, da trắng.

Chiều 8-7, Công an phường Lê Lợi đã chuyển đơn của chị Tú và hồ sơ vụ việc lên Cơ quan công an TP Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.