Cần Thơ thông tin vụ xe khách đâm cột điện

(PL)- Theo Công an TP Cần Thơ, lúc xảy ra tai nạn trên xe có 19 người.

Chiều 6-10, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: Công an đang tạm giữ tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ xe khách 29 chỗ tông cột điện làm hai người chết, 10 người bị thương vào rạng sáng 6-10.

Trưa cùng ngày, Thượng tá Trần Văn Dương, người phát ngôn Công an TP Cần Thơ, thông tin ban đầu về vụ tai nạn này.

Theo ông Dương, lúc 3 giờ sáng 6-10, trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, tài xế Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) điều khiển xe khách loại 29 chỗ của hãng xe Văn Lang chạy hướng Cần Thơ - An Giang. Khi đến địa điểm trên đã tông vào cột điện bên lề trái, lật ngang.

Vụ tai nạn làm hai nạn nhân Châu Thanh Quang (45 tuổi, phụ xe, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) và Nguyễn Thị Ánh Tuyết (22 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tử vong và 10 người khác bị thương. Các nạn nhân được đưa vào BV cấp cứu và công an đang tích cực điều tra vụ tai nạn này.

Hiện trường vụ xe khách tông cột điện ở Cần Thơ. Ảnh: HD

Ngồi chờ tại BV đa khoa Trung ương Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Tuyết (61 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) cho hay: Chiếc xe trên chạy tuyến Cần Thơ - Vũng Tàu. Bà và cháu gái Trần Thị Bích Triệu đón xe đi TP.HCM. Khi xe đã chạy qua cầu Cần Thơ, tài xế lấy cớ quên giấy tờ nên quay về lấy. “Lúc này mọi người trên xe phản đối vì cho là tài xế quay trở lại để đón thêm khách nhưng người này vẫn quay xe, chạy rất nhanh… Khi xe lật tôi chỉ kịp la trời, được mọi người đưa ra ngoài. Tôi may mắn không bị gì, cháu Triệu bị thương, còn bạn của nó đã tử vong” - bà kể.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng (nhà cạnh hiện trường), thời điểm trên ông đang nằm ngủ trong nhà, nghe tiếng người kêu la nên chạy ra thì phát hiện tai nạn. Ông và mọi người nhanh chóng đến kéo những người trong xe ra. “Tôi nghe người trên xe nói lại là lúc đó vô lăng bị kẹt, thắng không ăn... Thời điểm này xe chiếc mới rước được 20 khách”. Ông Hoàng nói và cho biết thêm cú đâm khiến quán cà phê của gia đình ông cũng bị sập nhưng rất may là người nhà không có ai ngủ lại quán.

Lãnh đạo phường Long Hưng nhận định: Tài xế điều khiển xe quay trở về Thốt Nốt với tốc độ cao nên tay lái bị lạc, đâm vào trụ điện dẫn đến tai nạn.

Trong sáng cùng ngày, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) TP và Ban ATGT quận Ô Môn đã vào BV thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Theo đó, mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng, nạn nhân tử vong hỗ trợ 5 triệu đồng. Phó Chủ tịch yêu cầu ban giám đốc các BV tận tình chăm sóc và không thu viện phí đối với các nạn nhân vụ tai nạn trên.

Chiều tối 6-10, BV đa khoa TP cho biết ca chấn thương sọ não nặng đã được phẫu thuật thành công, sức khỏe bệnh nhân diễn biến tốt. Còn các ca khác vẫn đang nằm điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.