Cần Thơ làm rõ 2 người có hoạt động cho vay nặng lãi

(PLO)- Một tháng nay, hai người này đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất cao.

Ngày 7-5, Công an TP Cần Thơ đang xác minh làm rõ việc Phùng Phương Lai (25 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Toan (35 tuổi, quê Hưng Yên) có dấu hiệu cho vay nặng lãi.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 2-5, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Cần Thơ phát hiện Lai và Toan đang hoạt động cho vay trên địa bàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy nên kiểm tra. Qua kiểm tra, họ mang 8 hợp đồng cho vay tiền, một hợp đồng mua bán xe và 30 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, Toan, Lai  khai vào tháng 4-2019 họ đến Cần Thơ thuê nhà trọ để hoạt động cho vay nặng lãi, phát tờ rơi với nội dung cho vay trả góp theo ngày, không cần tài sản thế chấp, thủ tục nhanh gọn, giải ngân trong ngày …

Đến nay có hàng chục người ở quận Ô Môn và huyện Thới Lai vay tiền của hai người này với tổng số tiền khoảng 70 triệu đồng, lãi suất 15%/tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.