Cần Thơ: Dừng xe để kiểm tra y tế phát hiện ma túy

(PLO)- Khi dừng xe để kiểm tra y tế, tổ công tác thấy Dương có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện nghi phạm giấu nhiều ma túy trong người.

Ngày 14-4, Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đang tạm giữ một nghi phạm có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sáng hai hôm trước, tổ công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 Công an huyện Vĩnh Thạnh thực hiện nhiệm vụ trên đường Phù Đổng Thiên Vương (thị trấn Vĩnh Thạnh).

Khi dừng máy 68S1-426.21 do Trần Ái Dương (36 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) chạy hướng thị trấn Vĩnh Thạnh đi huyện Cờ Đỏ để kiểm tra  y tế, tổ công tác phát hiện người này có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra trong người của Dương, lực lượng chức năng phát hiện ba gói nylon màu đen, một gói chất bột màu trắng gói bằng giấy bạc và một điện thoại di động. Bước đầu khai với lực lượng chức năng, Dương nói bốn bịch trên là ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đồng thời đưa Dương về trụ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.