Cần Thơ: Đội CSGT số 1 liên tiếp mở đường đưa hai bệnh nhi đi cấp cứu

(PLO)- Trong vòng một tuần, các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Công an TP Cần Thơ, đã kịp thời dùng xe chuyên dụng và mô tô đặc chủng dẫn đường đưa hai bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, lãnh đạo Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết cán bộ đơn vị vừa dẫn đường đưa xe chở một bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, khuya 26-5, Tổ công tác gồm Thiếu tá Phạm Chí Công và Đại úy Trần Huy Hoàng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Khoảng 23 giờ 10 phút tại đoạn giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Tri Phương, Tổ công tác phát hiện người đàn ông chạy xe máy đang chở theo một phụ nữ trên tay ẵm theo một bé gái.

csgt-can-tho-dua-nguoi-di-cap-cuu-1.jpg
Thiếu tá Phạm Chí Công (ảnh trái) và Đại úy Trần Huy Hoàng (ảnh phải). Ảnh: CHÂU ANH

Qua tìm hiểu, người điều khiển phương tiện là anh NTN. Anh cho biết đang chở con gái 1 tuổi có biểu hiện tím tái, sốt hơn 40 độ đến bệnh viện cấp cứu. Ngay lập tức, Thiếu tá Công và Đại úy Hoàng đã mở đường đưa gia đình anh N đến bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu.

Qua chẩn đoán ban đầu, con gái anh N nghi bị sốt siêu vi, hiện đang chữa trị tại bệnh viện.

Trước đó, chiều 20-5, Tổ công tác của Đội CSGT số 1 cũng kịp thời hỗ trợ, đưa một bé trai 10 tháng tuổi có dấu hiệu nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ công tác gồm Trung tá Lê Vũ Phong, Thiếu tá Phạm Chí Công, Đại úy Võ Thành Trung và Thiếu tá Dương Minh Trọng nhận được cầu cứu từ một phụ nữ.

csgt-can-tho.jpg
Nhờ kịp thời đưa đến bệnh viện, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Người này cho biết con trai 10 tháng tuổi của bà đang bị tím tái, sốt cao, khó thở, liên tục quấy khóc và nhờ lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ đưa cháu đến cơ sở y tế.

Tổ công tác sử dụng ô tô chuyên dùng của CSGT chở người mẹ và cháu bé, đồng thời một mô tô của lực lượng đi trước mở đường để nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hành động trách nhiệm, nhân văn của cán bộ Đội CSGT số 1 thuộc Công an TP Cần Thơ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì Nhân dân phục vụ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.