Cần Thơ: Bắt nguyên phó phòng cung ứng thị trường lừa 11 tỉ

(PLO)- Nguyên phó phòng cung ứng thị trường làm giả hợp đồng, mạo danh các đại lý đặt hàng rồi lấy hàng đem bán và chiếm đoạt 11 tỉ đồng.
Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Vy Mạnh Tiến (43 tuổi, nguyên phó phòng thị trường cung ứng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt bị can Lê Vy Mạnh Tiến. Ảnh: CACC

Theo công an, từ năm 2014 đến 2019, trong quá trình công tác, lợi dụng việc thiếu kiểm tra, giám sát của công ty, bị can Tiến đã làm giả các hợp đồng đại lý, mạo danh các đại lý thực hiện đơn đặt hàng đối với công ty để bán ra thị trường hưởng chênh lệch.

Để tránh bị phát hiện, Tiến đã lấy tiền bán hàng của các đại lý và làm giả các bản đối chiếu công nợ của các đại lý để gửi về công ty.

Tổng số tiền Tiến chiếm đoạt của công ty là 11 tỉ đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.