Can ngăn vụ xô xát, người đàn ông bị đâm tử vong

(PLO)- Sau khi vào can ngăn xô xát giữa hai người va chạm giao thông, anh T. đã bị đâm nhiều nhát và tử vong sau đó.

Ngày 23-1, ông Nguyễn Danh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

 Trước đó, vào đêm 22-1 tại thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, khi TVH (trú trên địa bàn) điều khiển xe máy và xảy ra va chạm giao thông với một người đàn ông. Giữa hai người sau đó xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát.

Thời điểm này, anh TVT (hàng xóm anh H) chứng kiến sự việc nên đã can ngăn hai người. Tuy nhiên, trong quá trình can ngăn, giữa anh T và H nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, anh T đã bị H dùng hung khí đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh T đã tử vong vào rạng sáng nay.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã bắt giữ H, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.