Cán chết một người, bị thương bốn người rồi lén đưa tử thi về quê chôn

(PLO)- Ngày 22-8, tin từ Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và cử điều tra viên đến huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận để làm rõ cái chết của nạn nhân Mang Kiệt và xem xét tình trạng thương tích của bốn người khác.

 Ảnh minh họa - internet.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18-8, Mang Thắng (24 tuổi) cùng năm người khác đều là người dân tộc Rắc Lây trú xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận vào Công ty Cao su Phú Long (có trụ sở tại thôn 3, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh) để xin làm công nhân. 

Do chưa sắp xếp được công việc nên nhóm người này tổ chức uống rượu tại chòi tạm của Công ty. Mang Thắng say nên ngủ trước, năm người bạn vẫn tiếp tục uống. 

Đến 18h 30’ cùng ngày, ngủ dậy, Mang Thắng leo lên cabin xe máy cày đậu bên hông chòi thì thấy chìa khóa cắm sẵn trên xe. Tò mò, Thắng nổ máy thì chiếc xe lù lù chạy thẳng về phía trước đến vị trí nhóm bạn đang ngồi uống rượu.

Do không biết điều khiển nên Mang Thắng hoảng loạn đạp nhầm chân ga làm xe máy cày chạy nhanh hơn và tông thẳng vào chỗ nhóm bạn đang ngồi uống rượu. Hậu quả, một người trong nhóm chết trên đường đưa đi cấp cứu, bốn người còn lại bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Tân và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm người này không thông báo cho chính quyền địa phương và bàn bạc lén đưa người chết về Ninh Thuận chôn cất. 

Đến sáng ngày 19-8, Công ty Phú Long mới trình báo sự việc trên cho Công an huyện Tánh Linh. 

Khi lực lượng công an có mặt tại huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), gia đình vẫn chưa chôn cất nạn nhân và CQĐT đã kịp thời trưng cầu giám định tử thi. 

Vụ việc đang được tiến hành làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.