Cần cẩu ‘lụi’ đè bẹp trường mầm non

(PL)- Công trình chưa được cấp phép xây dựng, cần cẩu xây dựng chưa được kiểm định, chưa có giấy phép hoạt động.

“Cái cần cẩu quay lơ lửng giữa không trung, nghiêng từ từ qua một bên rồi đổ sập xuống tạo nên tiếng động rất khủng khiếp. Tôi hoảng hồn và lo sợ có người bị đè” - bà Nguyễn Hoa, bán nước trước Trường Mầm non phường 11 (quận 10, TP.HCM).

Khoảng 9 giờ 30 sáng 12-5, cần cẩu cao hàng chục mét, nặng cả trăm tấn tại công trình xây dựng dự án Toplife Tower (quận 10) bất ngờ đổ vắt ngang hẻm 378 Điện Biên Phủ, đè sập mái Trường Mầm non phường 11. Sự cố làm các cháu học sinh sợ hãi, la hét nhưng rất may cần cẩu sập vào khoảng trống giữa sát phòng học trường mầm non và nhà người dân nên không xảy ra thương vong.

Hiện trường chiếc cần cẩu đổ đè mái trường mầm non. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Chưa kịp hoàn hồn, bà Kim - người bán nước bên hông trường mầm non thất thần kể: “Tôi bán nước ở đây lâu rồi và hôm nay thật may mắn. Khoảng 9 giờ 25, tụi nhỏ được vào lớp sớm. Tôi đi về nhà trong hẻm 378 và dự tính sẽ ra bán tiếp nên vẫn để đồ đạc đó. Tôi đi được một đoạn thì nghe tiếng đổ như trời giáng và chạy ra. Thật khủng khiếp, trước mắt là xe bán nước bị cần cẩu đè bẹp, đồ đạc văng lung tung. Lúc đó tôi chỉ biết đơ người ra thôi. Hên sao hôm nay các bé vào lớp sớm, còn tôi chạy về nhà phụ nấu đám giỗ mới giữ được tính mạng. Hôm nay trời thương cứu tôi một mạng là đủ rồi, tôi không cần bồi thường gì cả”.

Cô Phượng, giáo viên Trường Mầm non phường 11, cho biết thêm: Cần cẩu sập cách vị trí căn phòng của các cô trò chỉ khoảng 20 cm. Tất cả các bé đều hoảng loạn nhưng mau chóng được giáo viên hướng dẫn chạy ngược vào trong và các cô giáo đưa từng bé ra vị trí an toàn. Ngay sau đó nhà trường liên hệ với phụ huynh các bé mau chóng đưa con mình về nhà.

Hơn 12 giờ trưa, Trường Mầm non phường 11 vẫn đóng cửa, cần cẩu ngã nằm chắn ngang con hẻm 378 chỉ có xe máy và xe đạp của người dân phía trong hẻm đi lọt, toàn bộ ô tô dưới hầm của nhiều công ty phía trong hẻm không thể lấy ra được.

Được biết dự án căn hộ Toplife Tower quận 10 là khu phức hợp căn hộ cao cấp nằm, do Công ty Cổ phần Bất động sản EximLand làm chủ đầu tư. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi cần cẩu đưa vào công trình tiến hành thử tĩnh cọc thì gặp sự cố làm cẩu bị nghiêng và đổ sập. Trước sự việc này, lãnh đạo UBND quận 10 cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, cũng như thẩm định năng lực thi công của nhà thầu.

Cần cẩu chưa được kiểm định để hoạt động

Theo Sở Xây dựng, dự án trên chưa có giấy phép xây dựng. Ngoài ra, cần cẩu đưa vào công trình khi chưa được kiểm định, chưa có giấy phép hoạt động.

Về nguyên nhân chính xác của sự cố sập cần cẩu đang được các cơ quan chức năng làm rõ, trong đó có cả cơ quan công an. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường và đánh giá sơ bộ thì nguyên nhân được xác định ban đầu là do chân chống cần trục không vững, đất bị lún nên cần cẩu bị lật.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.