Cận cảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam

(PLO)- Ít người nghĩ xưởng sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay lại là một căn nhà cấp 4 xập xệ, không tường rào ở huyện giáp ranh với Lâm Đồng...

Để qua mặt công an, đường dây ma túy do Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là “Hoàng béo”) tên thật là Văn Kính Dương cầm đầu, ngày 6-2 chỉ đạo cho anh họ của mình là Nguyễn Đức Kỳ Nam (49 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) mang máy móc về căn nhà ở ấp 5 (xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) để sản xuất.

Nghi can cầm đầu Hiếu (trái) và Nam. Ảnh: NT

Theo quan sát của PV có mặt tại nơi sản xuất ma túy ở Đồng Nai, đây được coi là địa điểm lý tưởng để làm xưởng sản xuất ma túy mà ít ai ngờ tới. Căn nhà của Nam cấp 4 xập xệ khoảng 60 m2 nằm cuối cùng con đường hẻm mòn cách đường chính khoảng 400 m. Căn nhà của Nam nằm giữa vườn cây, không tường rào, cổng sắt. Tuy nhiên con đường vào nhà khá vắng vẻ, bao bọc là những rẫy tiêu, trái cây của người dân.

Hàng sát bên nhà Nam cũng có khoảng cách gần 200 m. Bên trong nhà của Nam khá ngổn ngang với nhiều máy móc mô tơ, nhiều bình thủy tinh, lọ. Bên ngoài khu phía đằng sau nhà, chuồng heo bỏ hoang cũng chứa nhiều thùng nhựa. 

Theo hàng xóm của Nam là anh Nguyễn Trường Giang cho biết Nam mua hơn 1 ha vườn ở xã Trà Cổ hơn 10 năm nay sống cùng vợ con. Thời điểm sống tại đây Nam trồng tiêu, nuôi heo và rất thân thiện, vui vẻ với hàng xóm. “Nhưng gần 2 năm nay thì vợ chồng Nam không còn ở nhà nữa mà lên TP.HCM nói là làm công ty. Toàn bộ số vườn tiêu để cho hàng xóm trông coi. Thỉnh thoảng vợ chồng Nam có về nhà nhưng chỉ một, hai bữa là đi ngay. Cũng từ đó vợ chồng Nam ít nói chuyện với mọi người...” -  anh Giang nói. 

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, ngày 1-6, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết sau nhiều ngày theo dõi đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Công an xác định Trần Ngọc Hiếu, 38 tuổi, ngụ khu căn hộ cao cấp 111 Nguyễn Du là người cầm đầu. Cánh tay phải là anh họ Nguyễn Đức Kỳ Nam. Hiện công an đã bắt giữ tất cả 9 nghi can đường dây sản xuất ma túy này. 

Hình ảnh tại xưởng sản xuất một mẻ 200 kg ma túy tại nhà Nam ở Đồng Nai:

Con đường mòn đi vào căn nhà Nam, nơi sản xuất ma túy.

Căn nhà cấp 4 không cổng rào, không kín cổng cao tường nhưng xung quanh là rẫy của người dân rộng hàng chục hecta.

Cửa của căn nhà cấp 4 nhiều máy móc, thùng nhựa đựng hóa chất.

Bên trong căn nhà cấp 4 nơi sản xuất mẻ 200 kg ma túy khá ngổn ngang.

Bên trong còn rất nhiều bình thủy tinh, máy móc.

Chai hũ, bình thủy tinh bên trong căn nhà của Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.