Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai đánh dân tại trụ sở

(PL)- Ngày 21-4, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP Kon Tum, thuộc VPĐKĐĐ tỉnh Kon Tum đánh người gãy tay ngay tại trụ sở trong giờ hành chính.

Khoảng 7 giờ sáng 14-4, người dân nhìn thấy ông Nguyễn Thanh Thọ, nhân viên chi nhánh, lao vào đánh ông Nguyễn Quang Vinh. Dù nhiều người vào can ngăn, ông Thọ vẫn cầm gậy tiếp tục hành hung ông Vinh. Sau đó, ông Thọ còn rút ở túi quần bên phải ra một khẩu súng (không rõ là đồ thật hay giả) dọa bắn ông Vinh. Sau khi sự việc kết thúc, ông Vinh được người dân đưa đi cấp cứu với thương tích là gãy một xương cánh tay.

Được biết ông Thọ vào làm nhân viên hợp đồng tại Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Kon Tum từ năm 2009. Sau bốn ngày xảy ra vụ ẩu đả, ông Thọ đã làm đơn xin nghỉ việc và hiện không có mặt tại trụ sở.

Vụ việc đã được báo cáo lên Tỉnh ủy Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.