Cán bộ trung tâm cai nghiện chết bí ẩn

Ngày 15-11, Công an huyện Bù Gia Mập - Bình Phước vẫn đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Võ Huyền Thắng (SN 1982, quê Nghệ An), cán bộ Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Phú Văn (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập).
Trước đó, lúc 0 giờ 25 phút ngày 14-11, anh Nguyễn Bảo Hưng, cán bộ của trung tâm, đang nằm ngủ tại phòng ở khu tập thể thì nghe tiếng kêu ú ớ của anh Thắng tại giường bên cạnh.
Anh Hưng gọi nhưng không thấy trả lời bèn kiểm tra thì thấy 2 tay anh Thắng co lên ngực, da mặt tím bầm nên cùng mọi người đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì anh Thắng đã tử vong.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập đã ra quyết định trưng cầu giám định y khoa để xác định nguyên nhân cái chết của anh Thắng.
Theo T. Tiến (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.