Cán bộ trại giam bị xe ben tông tử vong ở Đà Nẵng

(PLO)- Cán bộ trại giam An Điềm đang trên đường đi công tác thì bị xe ben tông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 24-2, anh Phan Thanh Phát (23 tuổi, ngụ xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là cán bộ tại trại giam An Điềm (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) trên đường đi công tác. Anh Phát chạy xe máy trên quốc lộ 14B theo hướng từ trung tâm Đà Nẵng về huyện Đại Lộc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.H

Khi đến đoạn qua thôn Phú Sơn 2, xã Hoà Khương, thì va chạm với xe ben biển số 43C – 144.34 chạy cùng chiều. Anh Phát ngã xuống đường bị xe ben cán tử vong tại chỗ, xe máy bị kéo lê 5 m.

Lực lượng chức năng huyện Hòa Vang đã đến phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.