Cán bộ trại giam bị tố vòi tiền người nhà phạm nhân

(PL)- Chiều 9-9, Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã nhận được đơn của ông Trần Minh Lợi (trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) tố giác tiêu cực xảy ra tại trại giam công an tỉnh.

Giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo thanh tra công an tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ thông tin. Thanh tra công an tỉnh đã mời người tố giác lên làm việc, xác minh thông tin, chứng cứ theo quy định.

Trước đó, ông Lợi cũng đã cung cấp nhiều file ghi âm, ghi hình, hình ảnh… cho thấy cán bộ trại giam có sai phạm như chủ động gọi điện thoại gợi ý, đòi tiền gia đình phạm nhân để được đặc xá, tha tù trước thời hạn; thiếu minh bạch trong việc thu các khoản tiền thăm, nuôi phạm nhân, thu nhiều khoản tiền trái quy định...

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.